Chuyện hài hước: Mẹ chồng và con dâu "mặc chung" đồ lót, ai cũng "mượn tạm" cái của nhau - Hội chị em cùng bàn cách đối phó!
Sau hơn 2 năm lấy chồng, nàng dâu trẻ vẫn chưa quen với thói quen chung đụng của mẹ chồng. Đặc biệt, khi mang bầu, cô đã từng ấm ức bỏ về ngoại vì mẹ chồng mặc ké đồ lót của mình. Dù đã cố gắng đấu tranh, cô vẫn thấy quần của mình treo trên mắc của mẹ chồng. Cô chia sẻ câu chuyện hài hước nhưng cũng khó xử này với các chị em, nhấn mạnh rằng mẹ chồng cô thích dùng chung mọi thứ, từ quần áo đến đồ dùng cá nhân.
Tóm lại, mình cảm thấy mẹ chồng chiếm dụng đồ của mình quá nhiều. Mình đã từng khóc vì ức chế khi thấy bà chửi mình, nhưng về sau thì thôi, cứ để bà dùng. Mình thậm chí đã thử để lại một chiếc quần lót để xem bà có trả lại hay không, nhưng cuối cùng vẫn thấy nó ở chỗ phơi. Khi về nhà, mình nhận ra hầu như không còn đồ lót nào của mình mà bà không mặc. Thậm chí, có khi bà còn mặc cả đồ của chồng mình. Mặc dù con mình đã 7 tháng nhưng chưa từng mặc đồ bà mua hay ăn đồ bà nấu. Mình cũng không có thời gian chăm sóc con, nhưng khi có người khác ở đó thì mọi thứ lại có vẻ tốt đẹp. Hôm về nhà từ viện, mình còn phải giặt đồ cho con bằng nước lạnh, trong khi bảo mẹ mình để mẹ giặt sau.
Bố chồng em rất ghét mẹ chồng vì bà mê cờ bạc, bỏ bê gia đình. Ông thường gọi bà là "con mụ" và chuyện bà đi qua đêm vài ngày là bình thường. Nhà chồng em trước và sau khi cưới đều là nhà thuê.
Câu chuyện trên khiến hội chị em hoang mang như xem phim kinh dị. Việc dùng nhầm đồ dùng cá nhân, đặc biệt là đồ lót, thật sự khiến mọi người cạn lời. Ngày nào cũng lo sợ mất đồ trong chính ngôi nhà của mình thật là khủng khiếp.
Một số chị em khác cũng gặp hoàn cảnh tương tự, như mẹ chồng thường xuyên lấy nhầm đồ. Khi mua đồ lót màu sáng, chắc chắn bà sẽ mặc nhầm. Các món đồ như áo ngực cũng bị bà sửa đổi theo ý mình, khiến nhiều người phải từ bỏ. Mọi thứ đều trở nên bối rối và khó chịu.
Mình rất ghét việc chung đụng đồ, chỉ trừ nồi cơm. Mình đã từng gặp chuyện bố chồng dùng nhầm bàn chải đánh răng của mình, nên đã vứt hết đồ cũ và mua mới cho cả nhà, mỗi người một màu, không nhầm lẫn nữa. Nhà mình có 5 người. Trong khi đó, nhà chồng mình không có đủ bàn chải đánh răng. Sau khi nghe câu chuyện, chị em trong hội đưa ra nhiều lời khuyên như mua quần lót cho mẹ chồng, sắm két sắt để cất đồ riêng, hay thêu tên lên đồ để tránh nhầm lẫn. Một số người thậm chí bảo chồng nên ra ở riêng vì không đủ tiền mua đồ lót.
Chị mua thêm vài bộ đồ lót cho mẹ, hy vọng sẽ hợp ý. Nếu có điều kiện, em sẽ mua loại dùng một lần cho tiện, tránh nguy cơ bệnh tật. Dù đã thử nhiều cách, nàng dâu trẻ vẫn gặp khó khăn nhưng sắp tới sẽ thuê nhà mới có phòng riêng, giúp giảm bớt tình huống dở khóc dở cười. May mắn có anh chồng tâm lý, nhưng thật khó khi chồng và đồ lót phải chung. Hy vọng cô sẽ giữ được đồ lót riêng tư khi chuyển đến nơi ở mới.



Source: https://afamily.vn/nghe-chuyen-me-chong-thich-mac-chung-do-lot-voi-con-dau-ho-ra-cai-nao-la-muon-tam-cai-do-hoi-chi-em-tu-van-cach-tra-dua-20181001165340078.chn